Xót xa khi thấy con gọi người phụ nữ khác là mẹ.
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe và hỗ trợ phụ nữ. Tại đây, phụ nữ có thể chia sẻ không chỉ về tình yêu, hôn nhân mà còn về ước mơ, quan điểm và câu chuyện đời mình. Chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự qua email và nhận lại hình ảnh minh họa. Hãy gửi gắm niềm tin đến hòm mail tongdaitraitimgmail.com.
Xin chào Hướng Dương, vợ chồng tôi ly hôn 3 năm nhưng vẫn sống chung nhà vì lý do tài chính và lo cho con. Tôi sống ở tầng trệt, chồng ở lầu và chúng tôi vẫn ăn cơm chung, nhưng không còn quan hệ vợ chồng. Gần đây, chồng tôi có bạn gái mới và thường dẫn về nhà.
Tôi không quan tâm lắm khi thỉnh thoảng gặp cô gái kia, nhưng hôm trước tôi nghe con gọi cô ấy là mẹ. Tôi tức giận chất vấn chồng, và anh bình thản nói sẽ kết hôn trong năm nay, nên việc tập cho con gọi cô ấy là mẹ là điều cần thiết. Tôi nhận ra chúng tôi đã ly hôn thật sự. Anh muốn chúng tôi sống cùng nhau cho đến khi tìm được nhà mới, nhưng tôi không muốn thấy anh và người yêu thân thiết, và lo lắng con sẽ quen với cô ấy. Tôi phải làm sao bây giờ?
Xin giấu tên.
Chào bạn, việc chồng bạn có người yêu mới là điều bình thường sau ly hôn. Bạn nên chấp nhận sự thật và bình tĩnh đưa ra quyết định cho mình và con. Hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng về những vấn đề chung - riêng. Tốt nhất là không nên sống chung để tránh phiền phức và hiểu lầm.
Bạn và chồng cũ cần thống nhất về việc ai sẽ ra ngoài ở và số tiền mà người ở lại sẽ đưa trước nếu không đủ tiền một lần. Bạn cũng nên yêu cầu chồng cũ thực hiện trách nhiệm của một người cha, không để tình yêu mới ảnh hưởng đến việc chăm sóc con. Về con gái, hãy chọn thời điểm thích hợp để nhẹ nhàng thông báo về việc không còn sống chung. Khi đã quyết định đi hai con đường khác nhau, hãy chấp nhận và buông bỏ những điều không còn thuộc về nhau để có cuộc sống an yên hơn. Thân ái. Hướng Dương.



Source: https://afamily.vn/be-bang-khi-thay-con-goi-nguoi-phu-nu-khac-la-me-20210515080754895.chn